Kết quả tìm kiếm cho "‘khí cười’"
Kết quả 1 - 12 trong khoảng 33403
Sau một tuần truy lùng gắt gao, lực lượng chức năng đã bắt giữ Michael Paul Brown (45 tuổi) - nghi phạm trong vụ xả súng tại quán The Owl Bar, thuộc thị trấn Anaconda (bang Montana, Mỹ) khiến 4 người thiệt mạng ngày 1/8.
Hơn 5 năm qua, Câu lạc bộ Đàn ngũ âm ấp An Phú, xã Gò Quao (tỉnh An Giang) duy trì sinh hoạt vào buổi chiều hai ngày cuối tuần. Với người dân trong ấp An Phú, câu lạc bộ mang ý nghĩa thiết thực, là sân chơi bổ ích cho các bạn trẻ, góp phần giữ gìn, bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa của đồng bào dân tộc Khmer.
Trong bối cảnh Chính phủ đặt mục tiêu đến cuối 2025 có 80% thủ tục hành chính được giải quyết trực tuyến toàn trình, đồng bộ dữ liệu trở thành yếu tố sống còn để bảo đảm hệ thống vận hành hiệu quả.
Sáng 9/8, giá vàng thế giới được niêm yết trên Kitco ở mức 3.391,50 – 3.393,50 USD/ounce, giảm 3,40 USD, tương đương 0,10% so với phiên liền trước.
Lúc 5h30 ngày 9/8, giá dầu WTI là 63,43 USD/thùng, giảm 0,35 USD/thùng, trong khi giá dầu Brent của Mỹ là 66,17 USD/thùng, giảm 0,25 USD/thùng.
Sau hơn một tháng chính thức vận hành, mô hình chính quyền địa phương hai cấp tại các tỉnh, thành phố trong cả nước đã vận hành ổn định, bảo đảm phục vụ người dân, doanh nghiệp.
Việc sắp xếp, sáp nhập các đơn vị hành chính cấp tỉnh theo tinh thần Nghị quyết số 202/2025/QH15 của Quốc hội và các văn bản chỉ đạo liên quan đã được triển khai mạnh mẽ trên phạm vi cả nước.
Sáng 8/8, 4 máy bay vận tải Casa cất cánh tại sân bay Gia Lâm, tập luyện trên bầu trời Hà Nội chuẩn bị cho ngày lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 sắp tới.
Người ta thường bắt đầu kinh doanh bằng những bài toán lợi nhuận, nhưng với Nguyễn Trương Hoàng Phước (34 tuổi), chủ tiệm TK_Deco tại E9-C14 đường Huỳnh Thủ, khu đô thị Phú Cường, phường Rạch Giá (tỉnh An Giang), thì hành trình ấy lại bắt đầu bằng… một cái chén nước chấm vài ngàn đồng và những món đồ cũ đầy ký ức.
Về đầu nguồn biên giới, men theo mấy nhánh kênh quê, tôi được gặp lại sắc vàng của bông điên điển. Loài hoa dân dã ấy tuy mỗi năm chỉ xuất hiện một lần, nhưng đã trở thành một phần trong ký ức của những ai lớn lên từ vùng lũ.
Trên chiếc ghe nhỏ vượt sóng biển, chúng tôi cùng cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Tiên Hải (Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang) đến với bà con ngư dân để tuyên truyền pháp luật, trao tặng những lá cờ Tổ quốc. Những cái bắt tay thật chặt, nụ cười thân tình, lời hỏi han mộc mạc giữa người lính và người dân như minh chứng cho nghĩa tình quân - dân thắm thiết, bền chặt nơi đảo tiền tiêu.
Một lần đi công tác vùng biên, tôi nghe một cán bộ xã kể chuyện mà đến giờ vẫn nhớ. Ông bảo: “Ở đây tụi tui nghèo, nhưng ai làm điều thất đức là coi như không ngẩng đầu được trong xóm”. Câu nói đó nghe mộc mà thấm. Nó gợi lại cái nghĩa, cái tình, cái nếp nghĩ lâu đời của người miền Tây: Sống sao cho tử tế, trước sau cũng được người ta trọng.